Tưởng Nhớ Xa Xăm

Tác giả: Tlan

Tưởng Nhớ Xa Xăm

thu sang muôn lá nhẹ nhàng rơi
tưởng nhớ xa xăm một bóng người
bên kia bến bờ ngàn dịu dợi
nghe sầu tỉnh lặng lẩn hồn tôi

lá rụng bên mành chiều nghiêng xuống
sương phủ ngập cành phủ rụng lơi
lang thang ước mộng càng vô định
cuồng si héo úa gió khuya ơi

tâm tư vàng vỏ se sắc nguyệt
thắm thảng bâng khuâng nổi ru hời
chua chát bao thu đếm lá phơi
sầu thương da diết giữa khung trời

hoang du đêm trắng cuồng phong vũ
thu phong bóng xế tuyết vầng trôi
hạt trắng mung lung chạnh giá buốt
khoảnh quặn nhạt nhòa mảnh chia phôi

rung cảm nổi lòng cỏi từ ly
sắc se cửa mắt càng tê tái
chuổi mộng đau thương lệ đông đầy
mịt mờ bão tố ngẩn ngơ nắng

mang nhửng tình mơ tái tê hờn
thâu đêm sương úa hoa nhụy nở
đê mê hoang vắng thiên thu mùa
để cho thu sắc màu xuân nhạt

bấy giờ ươm chút gió trăng thu
chạm mảnh trời xanh góp ân tình
mong chờ khoảnh khắc hanh hao bóng
cánh nhạn tàn đêm mây nhởn mây

thưa reader thơ củ . 3 bài
Chưa phân loại
Uncategorized