Tuổi Trẻ Sôi Nổi

Tác giả: Dương Thế Quang TNXP

Tổ quốc thống nhất đất nước còn ngổn ngang
tạm biệt giảng đường đại học
chia tay người bạn gái thời tuổi học trò
vẫy chào thành phố yêu dấu
ba lô trên vai tôi lên đường ra trận mới.

Tuổi trẻ sôi nổi Thanh niên xung phong
ước mong thế hệ đàn em huy hoàng hạnh phúc
dẫu trăm ngàn gian khổ đều khắc phục
ra bưng, xuống biển, lên rừng,
mồ hôi muối, áo vá, tay chai, da sạm nắng
vẫn tươi cười hát vang bài ca lao động.

Lửa lại cháy, đầu lại rơi, thân xác khắp nơi
khi giặc hung tàn tràn sang biên giới
để lại cuốc leng
sôi sục căm hờn
cùng đồng đội, chúng tôi tiến ra mặt trận.

Ngày chiến thắng nhưng lòng không trọn vẹn
mười đứa bạn thân cùng đi vào tuyến lửa
chỉ còn bảy lành lặn trở về...

Để con kênh đào thẳng tắp tận chân trời
đồng hoang cỏ cháy năm xưa
thành mùa lúa vàng bội thu ba vụ
để các em thơ vùng biên cương
được tung tăng cắp sách đến trường
đâu chỉ có mồ hôi muối lưng
mà cả tuổi xuân
của một lớp người, Thanh niên xung phong.

Ngày ra quân tôi trở về thành phố
đồng phục xanh nay đã bạc màu
vẫn ba lô trên vai chân dép cao su
đường xưa lối cũ rợp cờ như mở hội
mà sao thiếu vắng một bóng hình
người bạn gái năm xưa nay đã theo chồng
để lại trong tôi
một nỗi nhớ mênh mông
một nổi buồn man mác.

Mười mấy năm sương gió đã quen
sống đạm bạc chứa chan tình đồng đội
thời sung sức lòng tràn đầy mơ ước
thương quê hương vẫn còn nhiều trăn trở
tính toán làm chi được mất của riêng mình.

Đất nước chuyển mình sang thời hội nhập
hoà vào dòng chảy
nhưng không cam chịu là người đi sau
tôi lại dấn thân vào trận mạc mới
trong tư thế hiên ngang của một người chiến sĩ
vì khí phách xung phong đã ngấm vào máu tự bao giờ.
Chưa phân loại
Uncategorized