Tự Tình Mùa Thu

Tác giả: Thiên Ân

TỰ TÌNH MÙA THU
Thân tặng : L.T.H.H
Mùa thu chín đỏ dòng kỉ niệm
Lá buồn rơi xao xuyến chân trời
Tuổi thơ mọc cánh xa rồi
Em còn lặng lẽ bên đời ô hay?

Mùa thu mỏng vạc bay trốn tránh
Đời mong manh gồng gánh nhau đi
Nụ cười gói ghém xuân thì
Dường như trời đất " ướt mi " bọt bèo?

Mùa thu gieo eo sèo chiếc lá
Những gam màu êm ả không gian
Bóng xanh chen lẫn bóng vàng
Cho muôn rời rạc , cho tan tác chiều

Mùa thu cõng liêu xiêu giọt nắng
Dấu hài xưa thầm lặng , lặng thầm
Bên tai ai rót thanh âm?
Ôm bờ dĩ vãng xa xăm nơi nào?

Mùa thu ôm trái sầu ngơ ngẩn
Gốc cây già vương vấn thời gian
Ăn sâu lòng đất muôn vàn
Nửa vòng trái đất đeo mang khối tình

Mùa thu gọi rung rinh nhẹ nhõm
Mây dỗi hờn lốm đốm sắc đau
Bây giờ em ở nơi đâu?
Mùa thu chênh chếch bóng câu qua hồn
Ngày 8/12/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized