Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Ru

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

À ơi từng nỗi tai ương
Ngủ đi nghìn vạn dặm đường chông gai
Dường như biển rộng sông dài
Dồn vào một sợi tóc mai trên đầu?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Tự Ru (Bùi Kim Anh)
  • Tự Ru Mình (Kim Giang)
  • Tự Ru Đời Mình (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Đứng Lên Nào!
  • Căn Phòng Nỗi Nhớ
  • Thầm Nghi
  • Tình Em Trao Anh
  • Ngắm Biển Marseille Nhớ Biển Mình
  • Quê Tôi Bình Định
  • Có Một Mùa Xuân Không Còn Nữa
  • Cuộc Đời Là Những Rong Chơi
  • Ko Tựa
  • Phố Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
  • Trần Duy
  • NGUYỄN PHẠM TÚ DANH
  • Trần Thị Mỹ Châu
  • Cao Tần
  • LangthangBNN
  • Hoàng Hiện
  • Vũ Đình Phận
  • Mạc Nhất Hương
©2026 - CungThuGian.com