Tự Nhiên Muốn Khóc Thật To

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Tự nhiên muốn khóc thật to
để mình thấy không còn gì lo sợ nữa
tự nhiên thèm ánh nhìn bên bếp lửa
độ giao thừa về nhà ai đốt vi vu
tự nhiên thèm âm ỉ cái mùa thu
chầm chậm ướt bên chút gió gầy vội vã
dòng người xuyến xao ta thấy mình xa lạ
đời bâng khuâng và ta cũng bâng khuâng
...
còn nhịp nhàng đâu đây nữa bước chân
ai lặng lẽ đi về trên phố chợ
ai lặng lẽ bước ngang qua lối nhỏ
và ai thẩn thơ đứng lại nửa cuộc đời
...
thèm một nụ cười ghê gớm trời ơi
...
Chưa phân loại
Uncategorized