Từ Chối

Tác giả: Thiên Ân

TỪ CHỐI
Em lại cong môi từ chối
Lời yêu mọc cánh xa bay
Trần gian ươm mầm gian dối
Trái tim ngần ấy thở dài

Câu chuyện hẹn hò hoa bướm
Tựa như trò đùa trẻ thơ
Cuộc đời kẻ vay , người mượn
Xem ra trái đất thẫn thờ

Bài thơ tình yêu rũ rượi
Gầy guộc đâm ra tóp teo
Ngọn gió thèm yêu tức tưởi
Về vùng cỏ úa gieo neo

Em lại chơi trò cút bắt
Nghìn năm ta mỏi cuộc tình
Trăng treo đầu giường dằng dặc
Dám đâu hái trộm môi trinh

Ai ngồi câu thơ thêu dệt ?
Rã rời mơ ước xa xôi
Ai đếm dấu câu chấm hết ?
Cây chưa thay lá đâm chồi

Người đã đi vào muôn thuở
Đời ta rong rêu , bọt bèo
Thế là tự nhiên thấy nhớ
Sóng lòng thầm thì chợt reo
Ngày 14/6/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized