** Trường Tôi **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TRƯỜNG TÔI

Pétrus-Ký sắc hay không sắc ? (1)
Ngẫm sự đời đã đặt ra rồi !
Cãi nhau như lục bình trôi
Đâu là bến đỗ đứng ngồi dây dưa...
.
Cùng nhau uống nước dừa xứ Việt
Tranh luận thêm tha thiết tên Người
Thấy rằng không thể bỏ rơi
Cũng nhờ duyên cớ trao lời cho nhau...
.
Qua bao cuộc trăm màu thay đổi
Chút tình chung tụ hội về đây
Hương xưa nghĩa cũ vơi đầy
Luận bàn để nhớ thơ ngây chốn này ...
.
Từ xa thẳm hôm nay lại viết
Về thuở nào từ biệt ra đi
Chân trời góc bể vẫn ghì
Trường xưa ký ức dòng thi gởi về...
.
Bạn ơi hỡi ! Vùng quê mạnh khỏe
Hay nghĩa trang buồn tẻ quạnh hiu ?
Người còn kẻ mất thật nhiều ?
Vào đây hội họp bao nhiêu cũng tình...
.
Bạn có chết anh linh chứng giám
Những dòng này ảm đạm nhớ thương
Một thời cùng lớp chung trường
Bao năm cách biệt hoài hương học trò...
.
Bao dâu bể cùng lo cơm áo
Giờ gặp nhau mạng ảo cũng vui
Nhớ nhiều thuở dại bùi ngùi
Rượu bình chia sẻ nào khui bắt đầu...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 12/08/2016

(1) (1) Cựu HS Pétrus-Ký bàn luận tên trường :
Pétrus-Ký : có dấu sắc
hay
Petrus-Ký : Không có dấu sắc
Chưa phân loại
Uncategorized