Trường Tôi

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Trường tôi , bên bờ kênh mơ mộng
Qua chiếc cầu già cỗi cong cong
Áo nữ sinh , trên cầu gió lộng
Bay vào mơ chắp cánh thiên thần
Trường tôi nghèo trên bến Bình Đông
Có chiếc cổng màu xanh hi vọng
Nhìn ra sông nước chãy êm đềm
Thấy con đò đưa khách sang sông
Như đời Thầy ngày ngày hiến cống
Cho chúng tôi , lớp lớp nén người
Mỗi năm mỗi khoá rời trường cũ
Con đò mục rã vẫn trên sông..!
Dòng sông ấy còn trôi qua cổng
Thầy Bạn tôi, mây nước mênh mông...
Nữa thế kỷ nhanh như giấc mộng
Ngôi trường xưa vẫn lặng bên cầu...
Đời người như bức tranh vân cẩu
Ngôi trường nghèo còn đó bao lâu ?
Cho đàn trẻ miệt mài kinh sử
Nhìn trăm năm nước chãy qua cầu...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized