Tâm Trạng Mùa Thu

Tác giả: Hoanghoon

TÂM TRẠNG MÙA THU

Trưa thứ bảy trong thu không tiếng động
Lá vàng hươm óng ả nắng viếng mùa
Lướt hàng cây vội vã trốn cơn mưa
Đành ngước mắt trách thầm trời u ám

Ngoài im ắng nặng mây đen ảm đạm
Sắp gối đông tình nghĩa sưởi ấm lòng
Kìa kẻ đi chôn kín nỗi nhớ mong
Thu ngừng lại tiễn người vào lòng đất

Cuộc bể dâu vòng tay ôm được mất
Mặc cả gì cạn chén đắng trần gian
Của phù du chẳng lẽ để chia phần
Buông thả hết cứu tâm hồn đày đọa

Thân vụng dại chênh vênh bờ phúc họa
Bám víu hoài quyền lực ánh hào quang
Khi tỉnh thức tiếng than thở muộn màng
Đời cuốn hút theo dòng trôi nghiệt ngã.

hoanghoon
11.01.19

*
QUYÉT LÁ VÀNG

Cuối thu quyét lá vàng bay
Tìm trong màu nắng những ngày thanh xuân
Chạnh lòng đường tới ngắn dần
Có gì để tiếc gọi lần mai sau

Chổi cùn bện nét u sầu
Chống trên sắc úa dãi dầu mùa qua
Cuốn đều theo nhịp tay đưa
Lá gom vỡ vụn mà chưa thấu tình

Có ai thỏa chí bình sinh?
Trải bao mùa lá trơ hình hài nguyên
Ta luôn dõi chốn vui yên
Quên nơi sẽ đến hối đền tội nhơ

Cuộc đời chẳng để thờ ơ
Nhìn đây lá rụng giấc mơ điển hình
Vài giây im lặng nghĩ mình
Cùng chung lòng đất thình lình trước sau.

hoanghoon
11/11/19
Chưa phân loại
Uncategorized