Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trước Cổng Trường Xưa

Tác giả: Gió Phương Nam

Em bâng khuâng những chùm nắng hạ
mỗi tiếng ve gợi một nỗi buồn
có nỗi nhớ lạc vào ánh mắt
nhặt mơ hồ cả tiếng lá buông

Em gọi tên phấn trắng bảng đen
gọi vu vơ chân ghế mặt bàn
bao ánh mắt bạn bè thuở ấy
mãi tượng hình xanh biếc hành trang.

2012
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Tây Đô
  • Gửi Cô Giáo Lam
  • Đà Lạt Chờ Em
  • Vu Vơ Tứ Tuyệt (3)
  • Ví Dụ
  • Lục Bát Qua Sông
  • Tiếng Chim Tu Hú
  • Em Mãi Là Ngọn Gió
  • Virus Tình Yêu
  • Hoa Mua
Thơ tương tự
  • Trước Cổng Trường Con Gái (Đoàn Vị Thượng)
Thơ bạn muốn xem
  • Đành Sao?????
  • Mộng Hồi Xuân
  • Tự Tình Trăng
  • Xa Một Mùa Điên Điển
  • Vắng Nhau 2
  • 21- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Bài Tụng Ca Phụ Nữ
  • Yêu Em Mãi Mãi Muôn Đời
  • Đã Lỡ Rồi
  • Người Đi Qua Đời Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Bá Thụy Dương
  • Hàn Băng
  • Vũ Nguyên
  • Ngọc Nhi
  • Tam Muội ( Lê Thị Vân Quỳnh)
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
©2025 - CungThuGian.com