Trung Thu Về…

Tác giả: Thùy Liêm

Trung thu này chắc sẽ khác mọi khi
Bé chẳng thể rước đèn đi khắp chốn
Chẳng phá cỗ hay múa lân vui nhộn
Bóng trăng vàng…trốn sau cổng cách ly

Trung thu về nhưng sẽ khác mọi khi
Cha mẹ bé đã đi xa thế giới
Chiếc bánh thơm mà sao không nuốt nổi
Xót nghẹn lòng tội cảnh trẻ mồ côi

Cơn bão Covid đã cướp đi rồi
Đã cướp đi bao nụ cười con trẻ
Cướp mất cả vầng trăng thu của bé
Để cuộc đời em thiếu mẹ, thiếu cha…

Trung thu này thật lắm nỗi xót xa
Biết lấy gì mà vỗ về an ủi
Chỉ mong sao những tháng ngày sắp tới
Hết dịch rồi, xã hội lại bình yên!

SG, 20.9.2021
Chưa phân loại
Uncategorized