Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trung Thu

Tác giả: Bùi Thành Công

Cuối cùng cũng tới trung thu.
Thương cho mấy chú thầy tu một mình.
Thương cho mấy chú đa tình.
Gái thì cả đám 1 mình làm sao.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mưa Vẫn Rơi
  • Nhớ Biển Đồng Châu
  • Sinh Nhật Buồn!
  • Hồ Sen Đã Úa
  • 68 Một Ngày Đầu Năm Mới
  • Đêm Mưa Cô Đơn
  • Kẻ Không Nhà
  • 73 Chuông Gió
  • Lễ Tình Nhân Buồn
  • Chữ Tình
Thơ tương tự
  • Trung Thu (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Trung Thu (Hoanghoon)
  • Trung Thu (Đỗ Mục)
  • Trung Thu (Nguyên Hữu)
  • Trung Thu (Hồng Dương)
  • Trung Thu (Xuân Nguyễn (Https://www.facebook.com/ntxuanpg))
  • Trung Thu (VUHUNGVIET & NGỌC THUỴ)
  • Trung Thu (Khưu Xứ Cơ)
  • Trung Thu (KimThư)
  • Trung Thu (Anh Tài Fb:antaluu)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Chỉ Vậy Thôi
  • Buông Thõng Hai Tay
  • Mồ Côi
  • Bến Lòng
  • Bất Tận
  • Lời Thơ - Lời Sấm
  • Nỗi Niềm !
  • Đêm Xuân Muộn
  • Nắng Chiếu Tràn Trong Mắt
  • Việt Nam Đất Nước Tôi!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
©2026 - CungThuGian.com