Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Vườn

Tác giả: Khánh Linh

Trong vườn đã hé nở muôn hoa
Mận,Cúc,Đào, Lê cứ gọi là....
Khấp khởi bung hương mời gió lại
Mơ màng khởi sắc rủ sương qua
Ong non lấy mật xây thành tổ
Nhện lão giăng tơ dựng cửa nhà
Nắng cũng xôn xao đùa kẽ lá
Xuân còn ngấp nghé ở đằng xa !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Trong Vườn (Trần Hữu Nghiễm)
  • Trong Vườn Cây Tây Nam Bộ (Nguyễn Hoa)
  • Trong Vườn Hoa Tôi (Lê Hân)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (999)
  • Hai Kẻ Nói Nhiều
  • Những Bài Thơ, Những Kỉ Niệm!
  • Lữ Khách Phong Trần
  • Tình Hoài Vọng Lúc Sang Đông
  • Trả Cho Anh Tự Do
  • Tiễn Thu Sao Chỉ Mình Ta?
  • Ước Làm Chiếc Lá Bồ Đề
  • Em Đau Lắm Anh Biết Không
  • Sống Đơn Nhẹ!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tô Hoàng Duy
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
©2025 - CungThuGian.com