Trống... Vắng

Tác giả: Gia Long Hp

TRỐNG VẮNG

Mưa lạnh giá nhẹ nơi hiên vắng
Đã mấy tuần hạt nắng ngủ quên
Đông về thầm mãi gọi tên
Bao năm mơ tưởng ở bên cạnh người .

Se se gió như vào mùa cưới
Trời giao mùa trên dưới én xuân
Thẫn thờ mong mỏi bước chân
Ngẩn ngơ sau trước bao lần ... vẫn không.
Đời như thể cánh đồng khô hạn
Người không về buồn chán người ơi
Trách mình sao cũng một đời
Tình không vật đổi sao rời ... vẫn không .
Tí tách mãi mưa đông gió lộng
Chảy thành dòng như mộng lệ cay
Chắc mình vướng lưới trả vay
Tương tư sầu ái bao ngày chưa ngoai .

Biết thế vậy nhận lời bạn gái
Thì bây giờ thoải mái tâm tư
Đâu còn cứ mãi ngồi thừ
Chong chong con mắt tương tư ... nhìn đời !
Chưa phân loại
Uncategorized