Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Tĩnh Lặng

Tác giả: Mr.Smile

Và rồi trong tĩnh lặng, trong cô đơn
Trong giấc mơ này anh sẽ thấy em
Nhưng mà không… anh không thể ngủ
Bởi vì anh đã mơ thấy em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Trong Tĩnh Lặng (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • * Ngõ Hồn Chơi Vơi *
  • Mèo Cũng Khổ
  • Mẹ Và Con
  • Thơ Và Cuộc Sống
  • Yêu Em
  • Những Đôi Mắt
  • Tình Đơn Côi
  • 782 - Mơ
  • Mưa Tháng Sáu
  • Lục Bát Chờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Phong
  • Vưhungviet
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
©2026 - CungThuGian.com