Ngày Mai Cướp Sẽ Viếng Nhà

Tác giả: Dung Nguyên

Ngày mai , cướp sẽ viếng nhà .
Toàn Dân Nước Việt biết mà tiếp nghinh .
Cận Bình cùng đám âm binh .
Đầu trâu mặt ngựa Bắc Kinh tháp tùng .

Trớ trêu , nó mới xưng hùng .
" tam sa " nuốt trọn cả vùng Biển Đông .
Hỏi rằng : Lãnh Đạo nghe không .
Sao còn võng lộng đón trông cướp Tàu ?

Việt Nam Đất Nước đẹp giàu .
Rừng vàng biển bạc * ......làu làu nói , ca .
Nhỡ mà mất nốt Trường Sa .
Đâu là lối ngõ đi ra hướng này ?

Hoàng Sa đằng đẵng tháng ngày .
Phú Lâm quằn quại dưới giày ngoại xâm .
Ngư trường truyền thống bao năm .
Dân mình nó cứ giết , đâm đắm thuyền .

Những ai đương chức đương quyền .
Đang mang trọng trách lái thuyền Việt Nam .
Cúi đầu rước giặc đành cam .
Voi giày Mã Tổ , mong tham sống hèn ?

Đớn đau theo những tiếng kèn .
Tự tôn Dân Tộc , thấy nghèn nghẹn tim .
Báo Nhà Nước cũng đưa thêm :
Có dàn Quốc Hội chật nêm yết Triều !

Phải chăng " thuốc " đã quá liều .
U mê , thần tượng giáo điều Max, Lê .
1000 năm Bắc Thuộc thảm thê .
Bây giờ tái hiện , chó chê cứt à....... ?!

( Dung Nguyên 4 11.2015 )
Chưa phân loại
Uncategorized