Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trong Quán Trọ

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Khuya mưa nằm lạnh trong quán khách
Nghe tự xa xăm tiếng thở dài
Mai biết về đâu trong cõi tạm
Câu hỏi nghìn xưa đang hỏi ai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ bạn muốn xem
  • Haiku 23
  • Thu
  • Nếu...
  • Xuân Trẻ, Xuân Non, Xuân Lịch Sự
  • Chiếc Lá Tàn Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1286)
  • Bánh Sinh Hoạt.
  • Nỗi Sầu
  • Có Bông Hoa Đẹp Lạ Lùng
  • Tháng Tư Cơm Nấu Vo Bằng Lệ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thảo Vân
  • Việt Anhlc
  • Sa Thi
  • Trịnh Khánh
  • Vô Danh
  • Ngọc Thạch (Thachjia)
  • Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền
  • Võ Hoàng Thúy Vy
  • Toàn Tâm Hòa
  • Lê Thanh Phấn (Cà Mau)
©2025 - CungThuGian.com