Trong Mùa Anh

Tác giả: Hương Ngọc Lan

Em chẳng biết
Còn bao nhiêu ngày nữa
Trên cõi trần
Được sống để yêu anh
Dẫu biết tình
chỉ hư ảo mong manh
Nhưng, vẫn ước thời gian…
Đừng qua vội

Em vẫn biết
Tình chúng mình
mang tội
Nhưng lỡ rồi!
Khi lòng đã vương mang
Dù bây giờ
Tình đã chớm sang trang
Nhưng vẫn cứ
Mãi yêu trong hoài niệm

Cho em xin
Đem cuộc tình khâm liệm
Theo xác thân khi về cõi hư vô
Xin một lần...
Tung gió những hư hao
Về quá khứ…
Theo cuộc tình xa ngái

Xin giấc ngủ
Ngát thơm hương tình ái
Những cơn mơ đầy hoa thắm nụ duyên
Đã chuyển mùa
Ngày mới ánh bình minh
Đóa thuyển quyên!
Trong mùa anh
Thắm sắc!!
Chưa phân loại
Uncategorized