Trôi

Tác giả: Hương Xưa

Đêm qua em nằm mơ
Linh hồn anh bay quanh
Kết tụ thành sương khói
Rồi tan nhanh tan nhanh…

Nước mắt em vòng quanh
Và choàng dậy thật nhanh
Thắp nén hương khấn vái
Căn phòng vắng lạnh tanh…

Đời sống thật không lường
Ngồi đây em mượng tường
Anh đi… anh đi mãi
Đời em trôi... xa trôi…

Ngắt cánh hoa bên đường
Thương ngày thơ vụng dại
Em đi… em đi mãi
Ta vào cuộc chia xa

Ngày tháng lạnh lùng qua
Ấp cánh hoa năm nào
Hương Xưa còn thoang thoảng
Gợn chút tình nồng nàn

Nén nhang thơm vừa tàn
Giật mình nhìn vội vàng
Ngoài trời giông gió nổi
Cuốn hồn anh ra khơi…

Anh đi về bên đó
Kèn trống đưa không có
Giun dế cũng im lìm
Thân xác chìm buốt giá…

Một sớm mai thức dậy
Em nhìn quanh nhìn quanh
Một chút nắng mong manh
Hoa nào thêm sắc héo …

Dòng sông dòng sông trôi
Xếp tàn y mồ côi .
Đôi tay gầy bơi mãi ..
Đời em… trôi… xa…trôi…

April 05,2008
HXưa
Chưa phân loại
Uncategorized