Trái Tim Đời Trần

Tác giả: Hương Xưa

tặng chị TT ( Thanh Thủy)

Anh yêu được trái tim
Đã rạn nứt chân chim
Bầm hơn màu huyết dụ
Nát ngướu những oan khiên

Anh không nghĩ đo lường
Lời trái tim tử thương
Dây dẫy màu oằn oại
Khóc những đêm canh trường

Đây trái tim đã nhàu
Vàng úa chiều thu sầu
Đen hơn màu đá tảng
Lỗ chỗ vết đạn đau

Vâng mà đã hết đâu
Một trái tim mùa ngâu
Cuồng điên đời thương tật
Yêu ai yêu đậm sâu

Nếu anh vẫn đến thì
Tình trao đó diệu kỳ
Và là lòng yêu thật
Thương ơi thổn thức ghì

Mai này lời thủ thỉ
Hờn đâu nỡ chiết chì
Đừng chia nhau câu thốn
Đau trái tim nhu mì

Nếu được vậy
Thì anh ơi
Đó là tình yêu rất thật
Mở trái tim em ra anh sẽ thấy
Lúc vui vui lắm khi buồn buồn thay
Mới cười thốt lại dàu dàu
Khi thổn thức nước sông nguồn tuôn bất tận
Đã thế còn lắm nỗi đa nghi
Tật hít ngửi mắt môi cổ áo
Như ra đa rà tìm mùi là lạ
Rồi vuốt ve cười lả giả tại bị vì thương
Lòng chỉ mơ giấc rất bình thường
Khi yêu yêu lắm khi hờn hờn kinh
Và triệu nỗi xấu trong em thôi không xiết kể
À mà còn nữa anh ơi
Nhích lại gần đây kề tai cho em nói nhỏ
Đôi khi trái tim hoá thân rất thật
Bay là đà trên mây
Nhưng chắc ít thiện tâm thiện ý
Mà em hiện thân thành
Bà gì nhỉ ngồi cây chổi ở trên không trung
Nhìn sát xuống thật gần để soi xét anh đây
Xem trong anh cây nào đang mọc nhánh
Rễ nào đang vươn xòe. nụ sắp trổ cành
Nếu biết có hạt gieo nào sẽ đâm chồi nảy lộc
Em chắc im thin thít triền miên
Sẽ lẳng lặng nhìn anh vừa đủ để giận hờn
Rồi thổn thức tiếng buồn rơi trong im ắng
Nhất định
Cây chổi sẽ vun vén gọn cất đi một góc
Cho màng nhện giăng giăng
Cho từng cuống từng cọng
Lạnh lùng nằm im lặng một nơi trong xó bếp
Em sẽ hờn không bay bổng để dõi tầm đâu
Áo choàng đen của bà phù thủy
Vâng em xin cởi trả cõi hồng trần
Để trở về thoát thân thành màu trắng lạnh
Ngủ yên đời với trái tim mang điều tịch lặng

Em cháy em ỉm ỉm
Em cháy em thỉu thìu
Nằm im trong đêm vắng
Rấm rức ran ran
Nghe tim bực bội cất khan khan lời

Anh ơi nãy giờ…
Em nói với mình ên
Về trái tim nát nghiền
Chỉ là để giả bộ
Đo lòng nhau thêm thêm

Trái tim em đây
Vẫn còn nguyên thủy
Với từng nhịp đập
Theo tiếng lòng anh
...
Dấu ái ơi hãy
Nhìn vào em thật sâu
Vâng trái tim em đó
Một hồn đầy em đây
Xin anh thôi hờn dỗi ..

Nồng nàn này em gởi đến rất riêng anh ..

hx
Chưa phân loại
Uncategorized