Biển Loang

Tác giả: Hương Xưa

Chân ven bờ cạn
Nha nhẩn dạo chơi
Khuất trong ngàn đá tảng
Chợt nửa thực nửa hư
Có sợi tơ trời
Vắt ngang lặng lẽ
Thâm trầm về rất nhẹ
Giữa chiến cuộc đời thường
Đang ngổn ngang tao loạn
Một thị trấn giữa đàng
Băng ngang mùa nước lụt
Có sợi tóc rời
Mang theo điều tịch lặng
Loáng loáng về ngủ đỗ trên vai
Sóng duỗi mỏi thả vùi triền cát
Dấu chân chim bịt mắt bắt nhau
Có bản nhạc sầu
Trùng dây nắn phím
Nâng nhẹ điệu hồn
Nghếnh đầu tử sĩ
Vết tích còn loang
Vũ khúc bên đàng
Nhịp co nhịp duỗi
Có vách núi bạt ngàn
Rì rào sóng tạt
Chuyển mình chiều sắc nhạt
Phủ xuống lát san hô
Có cả giải khăn sô
Trắng thêm vòng quấn

hx
Chưa phân loại
Uncategorized