Trời Cũng Buồn Theo

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trời sao bỗng đổ mưa to
Có lẽ trời khóc thương cho phận người
Anh phi công đã đi rồi
Trời ơi còn để mưa rơi làm gì ?

Trời thương phù hộ trước đi
Người hiền sao sớm ra đi vậy trời ?
Chín chiến sỹ biệt tăm hơi
Trời thương xin hãy giúp tôi đi tìm !

Biển mênh mông vật nổi chìm
Con người sống chết biết tìm nơi nao ?
Kiếp người cay đắng làm sao
Mới vừa thấy đó giờ nào bóng đâu.

Chắp tay con nguyện con cầu
Mong bình yên đến nỗi đau vơi dần
Cuộc đời bao nỗi gian truân
Trời thương chỉ lối đi tìm các Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized