Tro Tàn Tình Thu

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm

Tro Tàn Tình Thu

Nắng vàng nhớ lại thu xưa
Ngàn thu lá đỏ vẫn chưa trở về
Chiều thu lộng gió ngày về
Nắng chiều đổ bóng thu về cuối thôn.

Môi hồng vương lại nụ hôn
Thu về tỉnh giấc say hồn lả lơi
Nhớ người thu ấy chơi vơi
Trăng rơi thầm lặng để mời thu sang.

Thu nay chờ nhặt lá vàng
Bỗng dưng thu tới ngỡ ngàng buồn thu
Tiếng thu ảo ảnh sương mù
Lá thu đỏ thắm tình thu nhạt nhoà.

Thu tàn bay lá hôm qua
Tờ thư em gửi mưa sa xuống trần
Thế trần đợi cả ngàn năm
Trăng đêm sen trắng đời man mác sầu .

Rượu mừng hội ngộ đêm thâu
Sông sâu cách biệt bắc cầu mưa ngâu
Tình ca em hát còn đâu
Tình yêu còn lại tro tàn đấy thôi .

Lỗi lầm oán trách trên môi
Tình sao oan nghiệt nổi trôi ngàn trùng
Niềm đau ký ức mông lung
Kiếp sau kiếp trước tương phùng lỡ duyên .

Triệu Nguyên Tâm
February 15, 2003
Chiang Mai Thailand.
Chưa phân loại
Uncategorized