Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trò Chơi Mật Mã Để Nhận Biết Là Facebook

Tác giả: Mr.Smile

Thiên chúa tạo ra Adam và Eva chỉ một Tâm
Trò chơi mật mã để nhận biết là Facebook
Tức là chỉ yêu bản thân mình trong phút chốc
Và nhớ rằng nó cũng chỉ là điều dối gian...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ
  • Hương Bình Minh
  • 210. Trở Lại Hậu Giang
  • Đêm Chưa Ngủ Mình Nghĩ Về Các Bạn
  • Thu Ước Hẹn
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi
  • Trở Lại Miền Xa
  • Giun Rồng
  • Đêm Trăng Buồn
  • Đêm Không Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
  • Nguyễn Tất Nhiên
  • Đinh Kim Chung
  • J. Leiba
  • Văn Đức
  • Châu Nghiệp Tín
  • Hoàng Phy
  • Sa Mạc Riêng
  • Du Tử Lê
©2026 - CungThuGian.com