Tìm

Tác giả: Thiên Hương Thảo

Tôi tìm em trong màu cỏ ngày xưa
Màu chếnh choáng ngày giêng hai vời vợi
Những tươi xanh, những ái êm bối rối
Em là hồn của màu trắng thiên thanh.

Tôi tìm em giữa sương sớm trong lành
Tiếng chim hót đọng trong từng giọt nhỏ
Nơi đầu cành, sương lung linh ngọn gió
Em mang hình của cả một vầng dương.

Tôi tìm em trong vị ngọt mật đường
Trong thanh mát bát chè sen bà nấu
Em hồn nhiên cả một thời thơ ấu
Là tình yêu của bình dị gia đình.

Tôi tìm em. Là buổi ấy. Bình minh.
Là buổi ấy, chợt thấy em xa vắng
Là chợt nghe con tim mình im lặng
Tôi đâu còn là tôi thuở có em.

Tôi tìm em khi thân đã yếu mềm
Khi tóc bạc và đôi tay run rẩy
Và hối tiếc những tháng ngày xưa ấy
Tôi là em của bé bỏng đáng yêu.

Sự đổi thay vốn đã chỉ một chiều
Những lỗi sai chẳng thế nào chuộc lại
Em nhìn tôi, tôi trong lòng tê tái
Ước chi là, tôi vẫn mãi ngày xưa...

...Em bé ấu thơ ghé qua trước cửa
Em ơi em, đợi ta với hãy về
Để cho ta thức dậy khỏi cơn mê
Và quay lại con đường ngày xưa chọn...

12/12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized