Viết Vội Tháng Năm Ngày Hai 2007

Tác giả: T.đ.n.thanh

Như những thành phố lớn
New york , Paris , Tokyo , London
Sài gòn -Thành phố H.C.M không bao giờ ngủ
Lũ xe cộ hối hả
Chẳng bao giờ chạm mặt
Lăn qua giòng đời nhiêu khê !

Có bao giờ , Sài gòn thèm ngủ ?
Như em thèm cuộc sống bình thường
Muốn có mặt trong cuộc đời của bố
Muốn an bình trong vòng tay anh
Muốn khóc ngất trên vai em trai
Khi chân chạm , mảnh đất nuôi mình lớn

Trên mặt bằng những hố bom xưa
Em muốn viết hai chữ nội ngoại
Viết chữ em nằm cạnh chữ anh
Rồi nắn nót viết thêm chữ nhớ
Như trước đây viết tên bố mẹ
Như bây giờ viết tên các con

Cuộc sống của em , không đủ bình thường
Như thành phố không bao giờ ngủ
Lũ xe cộ vất vả
Tất tả ngược xuôi !

Khi em nhớ đến anh , người dưng !
Có lũ chiếu chăn trở mình mệt mõi
Tháng Năm xứ người nắng chưa đủ ấm
Tháng Năm xứ mình nắng bỏng chồi non !


_________________
T.Đ.N.THANH
Chưa phân loại
Uncategorized