Những Tháng Năm Băn Khoăn 2

Tác giả: T.đ.n.thanh

Hơn một phần hai đời người
Em quay nửa vòng trái đất
Để hội nhập
Từ phương Đông vào phương Tây
Như mũi tên
Xé gió
Lao vút tìm hồng tâm
Khi tới đích mới thấy minh..mệt rủ


Cả khoảng trống mênh mông
Không có em và anh
Không có tình yêu tuổi trẻ
Không có những thì thầm khe khẻ
Không có những cấu nhéo buồn cười.

Nhìn lại mình
Sự nghiệp, không đáng đồng xu
Văn chương , chữ còn chữ mất
Linh hồn gió nỗi hoang vu
Trái tim khô cằn ngã vật

Có những buổi chiều
Trên đỉnh của toà cao ốc
Nhìn xuống Timesquare
Có bao dòng người xuôi ngược
Chẳng ai biết em ở đây !

Có những buổi tối bên ly cocktail xã giao
Nói cười bằng ngôn ngữ lạ
Âm thanh xì xào vô ngã
I..you...
Rưng rức vỡ oà

Tiếng mẹ trở thành ngọng nghịu
Như đứa trẻ tập đánh vần
Em bập bẹ hai chữ
T-h-ư-ơ-n-g Y-ê-u

March 20/2007
_______________
T.Đ.N.THANH
(Trích "Những Năm Tháng Băn Khoăn")
Chưa phân loại
Uncategorized