Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trò Chơi Chính Trị

Tác giả: Trần Duy

Mặc cả với nhau vận Nước nhà.
Bán buôn đổi chát trò chính trị.
Vận Nước điêu linh dân khốn khó.
Mạng người lăn lóc giữa phong ba.

Trần Duy ( duyanhsangtudo.blogspot.com )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Chồi (Ngọc Thạch)
  • Chơi (Chế Lan Viên)
  • Chơi ! (Lãng Nhai Trương Văn Tú)
  • Chơi Bẩn (Xóm Đồng)
  • Chồi Biếc (Xuân Quỳnh)
  • Chối Bỏ (Thiên Ân)
  • Chối Bỏ 2 (Thiên Ân)
  • Chơi Bóng (Thiên Ân)
  • Chơi Chợ Chùa Thầy (Hồ Xuân Hương)
  • Chơi Chợ Trời Hương Tích (Nguyễn Khuyến)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nhà
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1725)
  • Tình Nước 3
  • Ngày Em Qua Đời Tôi
  • Tấm Thảm Thời Gian
  • Dấu Xuân Đi
  • Chiếc Áo Trắng Và Quy Luật Khác Biệt
  • ++ Cảm Ơn Thầy N3 ++
  • Em Nhớ Anh
  • Lục Bát Cho Em 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2026 - CungThuGian.com