Trĩu

Tác giả: Thangtram

trĩu...
té đau điếng xuống hồn mình
những gai nhọn khóc trong hình hài im
nhân gian bày cuộc trốn tìm
sẩy chân bước lỡ qua miền hỗn mang

tôi trong ngày mới. hú vang
cửa em hoả ngục mở toang. mời chào
thì thôi. một trận má đào
sống. như đã chết nháo nhào bữa kia...

thuở trời vầy cuộc máu me
trái tim hào hễn đầm đìa hiến dâng
hôm nay giũ sạch phong trần
hồn tôi quỳ khóc muôn phần với tôi

này em. em ạ. em ời
trổ bông hoa thắm thay lời ái ân
dịu dàng trăm cớ nghìn cơn
mối tơ nhện đã rập rờn bủa vây

em ơi. sầu chín một vài
nhành khô tôi đã miệt mài trĩu căng...
thangtram
Chưa phân loại
Uncategorized