Tác giả: Hồng Dương
Rượu đào chén ngọc thả hồn bay
Nốc hết cho tan dạ thảo này
Vạn nẻo tìm đâu nàng nguyệt tuế
Ngàn phương chỉ thấy gã ăn mày
Sao trời quay mãi xa nghìn biệt
Vẫn nước xuôi cùng tới tận đây
Tỉnh giấc chiêm bao còn mộng thực
Tình vương một chút thế mà say
"Rượu nốc vạn ngàn sao vẫn tỉnh
Tình vương một chút thế mà say"
Nốc hết cho tan dạ thảo này
Vạn nẻo tìm đâu nàng nguyệt tuế
Ngàn phương chỉ thấy gã ăn mày
Sao trời quay mãi xa nghìn biệt
Vẫn nước xuôi cùng tới tận đây
Tỉnh giấc chiêm bao còn mộng thực
Tình vương một chút thế mà say
"Rượu nốc vạn ngàn sao vẫn tỉnh
Tình vương một chút thế mà say"