Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dáng Mẹ

Tác giả: Trà Thơ

Đồng sâu khó nhọc trĩu thân cò
Gánh nặng bên đời nỗi khổ lo
Rã rượi bao ngày chao cánh đuổi
Đìu hiu tháng hạ duỗi chân dò
Thương đầy tỏa mộng còn chan chứa
Nghĩa vẹn vun nguyền chẳng đắn đo
Vất vã đâu màng nương cảnh mẹ
Vui tràn góp nhặt để dành cho
22/01/2016 - Trà Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Khó
  • Mùa Hoa Lau
  • Khúc Muộn
  • Táo Phây Đi Họp
  • Nhớ Tuổi Thơ
  • Có Gì
Thơ tương tự
  • Dáng Mẹ (Ngọc Nghĩa)
  • Dâng Mẹ Hiền Lòng Con (Trần Minh Hiền)
  • Dâng Mẹ Niềm Đau (Nguyễn Thị Tê Hát)
  • Dáng Mẹ Quê (Phạm Bá Diện ( Hồng Hà ))
  • Dâng Mẹ Tháng Năm (JB.Nguyễn Hùng)
  • Dáng Mẹ Tình Quê (Nguyễn Quang Long)
  • Dâng Mẹ Việt Nam (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Hạ Sang
  • Mừng Sinh Nhật
  • Bây Giờ Người Ấy Ở Đâu ?
  • Em Thích Anh Rồi! (9.12)
  • Gió Mùa Đông
  • Vu Lan Mong Ước
  • Giận...
  • La Thứ Mùa Xuân
  • Hoa Nào Của Bướm
  • Cung Đàn Ai Oán
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
©2026 - CungThuGian.com