Khúc Muộn

Tác giả: Trà Thơ

Tiếng chim gáy rù rì gọi bạn
Sáng mùa đông bảng lảng mù giăng
Muộn màng sót lại mảnh trăng
Ngày qua tháng cạn còn chăng câu thề

Tiếng thôi thúc tứ bề não nuột
Bóng chiều xưa đượm suốt bao năm
Dòng đời mấy nẻo thăng trầm
Bâng khuâng ký ức xa xăm một thời

Tiếng tha thiết giữa trời thương nhớ
Nghe hững hờ tình lỡ dần buông
Đông tàn rét lặng khúc buồn
Ngẩn ngơ câu muộn trăng suông bến chờ

Qua miền vắng cơn mơ xao xuyến
Điệu vấn vương dứt chuyển ly sầu
Lá hoa ngày tháng phai màu
Ngỡ ngàng lờ lững tìm đâu muộn chiều.

24/01/2016 - Trà Thơ
Chưa phân loại
Uncategorized