Ngày Giỗ Cha

Tác giả: Trần Thị Thủy

Hôm nay ngày giỗ của Cha
Mâm cơm đạm bạc bưng ra kính mời !
Hương hoa hưởng chút Cha ơi
Trần gian tiên cảnh một đời cách xa .

Hai ba năm con mất Cha
Là con thiếu vắng tình Cha mất rồi
Hai ba năm con ngậm ngùi
Thay Cha làm những việc đời Cha giao .

Nửa đời con vẫn khát khao
Thấy Cha như thể năm nào bé thơ
Con chờ Cha trong giấc mơ
Vì con hiểu được bây giờ chia phôi .

Đời người ai cũng thế thôi
Sinh ly tử biệt về nơi tiên bồng
Mong Cha hưởng phúc vui lòng
Bàn thờ luôn có hương nồng đợi Cha !
HN 14/04/2018
Chưa phân loại
Uncategorized