Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tri Âm

Tác giả: Trần Thản

Nhờ nguyệt lão duyên còn muôn thủa
Thấy dung nhan tâm trọn nhớ thương
Gió gieo khúc nhạc thay lời
Rượu nồng một chén dâng mời cố nhân.
(TT)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lời Chàng Ngốc
  • Giọt Sương Mai
  • Nhắn Bạn Kim.
  • Ta Về
  • Vịnh Cái Cồn
  • Tiễn Anh.
  • Sợ Vỡ Mảnh Sương Mai
  • Vui Với Trăng
  • Năm Ngày Nữa
  • Cứ Vui Lên Bạn Ơi
Thơ tương tự
  • Tri Âm (Đỗ Mỹ Loan)
  • Tri Âm (Kim Giang)
  • Tri Âm (Quỳnh Chi)
  • Tri Âm (Trần Bảo Kim Thư)
  • Tri Âm (Thi Ngẫu)
  • Tri Âm (Tóc Nâu)
  • Tri Âm (TP Minh Đạo)
  • Tri Âm (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tri Âm (Thái Thăng Long)
  • Tri Âm (Cao Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Lời Ru Của Mẹ
  • Khói Thuốc Đợi Chờ
  • Mất Còn…hỡi Quê Hương…
  • Xuân Tự Gẫm
  • Giọt Nước Mắt Bình Yên
  • Và Em Cũng Nhớ
  • Đau
  • Tâm Sự Với Hiền Thê
  • Nhớ
  • Sẽ Gần Hơn Hoặc Sẽ Ngàn Trùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
  • Rabindranath Tagore
  • Nguyễn Thế Hoài Linh
©2025 - CungThuGian.com