Trên Gác Chùa Tân Thanh Mục Nam Quan

Tác giả: PHẠM KHANG

Ngựa xưa có đau hồn cố quốc
tình xưa bóng núi mái chùa nghiêng
bên kia là nước Tàu lệch xô lịch sử
bên này là Phật từ bi nam mô
về đi người ơi
máu đã đổ nhiều rồi
cột mốc bao đời chinh chiến
nước Việt nghìn năm vẫn hào khí Đông A...

Trên gác chùa Tân Thanh
ta lặng ngắm một dải non xanh vắt dài đất Việt
nhớ cha anh ngày xưa qua đây
nhớ quân giặc ngày xưa qua đây
những hùng binh dũng tướng
những ngựa đầu lâu
những voi mất ngà
những đoàn quân tơi bời trận mạc
những thất bại ê chề của quân Hán bang vương
những ống đồng và máu lạnh Liễu Thăng...
lịch sử luôn sôi lên màu máu
mãi còn ghi buổi tiền nhân giữ nước
chuông chùa rơi...
rơi trong hư không...

Chùa soi màu mây
chùa soi trong đục
chùa soi lòng em
đừng buồn như ánh ngày thưa nhạt
hãy là con chim bé nhỏ
bay lên trời và hát những niềm yêu...!

trên gác chùa Tân Thanh
ta bồi hồi nhớ vết chân lưu lạc
vết chân mang nỗi buồn lang thang bến bờ
đất nước ở đâu cũng có bóng em
và tình mẹ ru ta êm đềm
bên nâu sồng thanh tĩnh mõ cầu kinh...!
Chưa phân loại
Uncategorized