Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ngày về
Tìm vớt mảnh trăng
Thấy ai thấp thoáng
Ngỡ Hằng Nga rơi.

Giơ tay
Tưởng níu bóng người
Lơ ngơ
Chạm vỡ
Tiếng cười trăng tan...

1999
(Tuyển tập thơ Tứ Tuyệt Tình Thi - NXB Đà Nẵng 2005)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn Còn Đây
  • Hè Về Từ Tháng Sáu
  • Nói
  • Một Chiều Trên Bến Hương Giang
  • Rach Miễu
  • Tình Muộn
  • Hai Mươi Năm Lưu Lạc
  • Trách
  • Chợ Quê
  • Tình Có Hay Không?
Thơ tương tự
  • Trăng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng (Xuân Diệu)
  • Trăng (Lữ Dang - NHH)
  • Trăng (Nguyễn Tuấn Kiệt)
  • Trăng (NGUYỄN THÁI CƠ)
  • Trăng (Triều Sương)
  • Trăng (Hoàng Nghi)
  • Trăng (Nguyễn Như Mây)
  • Trăng (TTL)
  • Trăng (Nguyễn Quốc)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Tình Đầu Xuân .
  • Thành Vinh Hồ Goong
  • Hãy Nói Bởi Vì Yêu
  • Quỳnh Và Trăng
  • Biển Tình Mênh Mông Trong Vũ Trụ Vô Hạn
  • Biển Hát
  • Truyện Bao Đời Cuộc Chiến Sơn Tinh - Thủy Tinh
  • Tình Gió Mưa.
  • Đưa Con Đi Học
  • Tương Phùng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Như Thị Lê Đăng
  • Quốc Hưng Nguyên Cao
  • Lãng Nhai Trương Văn Tú
  • Thanh Nhung
  • Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
  • Nhật Hạ
  • Trương Phương Linh
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
©2026 - CungThuGian.com