Trăng Trên Cao

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Trăng lên cao khỏi ngọn sào
Lững lờ lơ lững cảnh nào đẹp hơn
Sao trao cao tít chập chờn
Trong đêm lấp lánh giận hờn với trăng
Trăng soi rỏ bóng chị Hằng
Cây đa tróc gốc có thằng Cuội ôm
Sao Mai đợi đón sao Hôm
Cây đời ta đợi ngày đơm hoa tình
Cảnh đêm trăng quá hữu tình
Tiếc rằng ta vẫn một mình ngắm trăng
Ngẫm đời ta bổng băn khoăn
Bao giờ dứt kiếp nhọc nhằn lẻ loi
Trăng kia đâu biết bồi hồi
Sao kia chỉ biết mọc rồi lặn thôi
Mặc ta một kiếp đơn côi
Tri âm khó kiếm, mộng ôi chẳng thành
Nhìn sao vẫn sáng long lanh
Trăng kia còn đó trên cành lững lơ
Đời còn vương chút bơ vơ
Bạn cùng trăng gió làm thơ một mình
Sao ơi mi cứ lung linh
Trăng ơi mi cứ một mình trên cao
Ta ơi vui với trăng sao
Tợ như một giấc chiêm bao chập chờn
Ta cùng làm bạn cùng nhau
Ngàn đêm thanh vắng tìm vào mộng mơ
1998
Chưa phân loại
Uncategorized