Vĩnh Biệt Ca Sĩ Phi Nhung

Tác giả: Nguyễn Quang Định

VĨNH BIỆT CA SĨ PHI NHUNG

Đất Sài Gòn khung cảnh vắng đìu hiu
Trời mưa đổ một chiều tuôn dòng lệ
Những tiếng khóc từ kẻ già người trẻ
Khi hay tin chị từ giã cõi trần.

Không họ hàng cũng chẳng phải người thân
Đều thương tiếc vì chẳng lần đưa tiễn
Nuốt dòng lệ nhìn xe tang lăn chuyển
Nén đau thương mà cầu nguyện cho người.

Nghiệp cầm ca Chị để lại đời
Bao tác phẩm ấu thơ thời còn mãi
Một đời Chị vững tay chèo cầm lái
Nuôi đàn con từ thơ dại trưởng thành.

Cả một đời Chị cống hiến hy sinh
Làm thiện nguyện hết mình vì đất nước
Nhưng cuộc sống ai nào đâu biết trước
Chuyện tử sinh ai biết được mà lường.

Chị đi rồi cả showbiz khóc thương
Người hâm mộ khắp phố phường tiếc nuối
Trên sân khấu ánh đèn kia le lói
Chị giờ đâu?? lại tìm cõi vĩnh hằng.

Nhạc trữ tình video vẫn còn đăng
Bao vai diễn in hằn tim khán giả
Việc thiện nguyện với tấm lòng cao cả
Chị đi rồi bia đá mãi khắc ghi.

Ai ngờ đâu tình mẫu tử chia lìa
Ngày đoàn tụ với Wendy chẳng thể
Ngôi nhà nhỏ còn bao người con trẻ
Ôi thương ôi tiếng khóc Mẹ nao lòng.

Điều bây giờ em cũng chỉ cầu mong
Nơi chín suối Chị yên lòng ngơi nghỉ
Sớm siêu thoát đầu thai làm ca sĩ
Bởi người đời còn mong Chị ,Chị ơi.

NQĐ : 29/9/2021
P/S : Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ca sĩ
Chưa phân loại
Uncategorized