Gia Tài Thơ

Tác giả: Sa Thi

Gia tài chỉ mấy vần thơ
Dẫu bao người đọc vẫn chờ đợi ai
Gia tài chỉ có một bài
Chép trong trang vở chờ ngày tặng em
Giấy đã cũ, mực đã lem
Em còn chảnh chọe chưa thèm đọc thơ
Anh chờ biết đến bao giờ
Đến khi xuống lỗ mới vừa lòng em.
Xí!!!
Anh xuống lỗ em mới xem
Xưa anh không nói làm em tưởng lầm
Nhiều khi em cũng thương thầm
Định kêu điện thoại lầm bầm với anh
Anh kia bảnh sao lạnh tanh
Người ta đẹp gái mà anh chẳng nhìn
Ngờ đâu anh cũng đa tình
Trao thương cho gió, gởi tình cho trăng
Cả đời chẳng nói chẳng rằng
Tặng thơ mà mắt ngó ngàng đâu đâu
Bây giờ anh thác em rầu
Một chung đau khổ, một bầu tiếc thương.
Chưa phân loại
Uncategorized