Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Thanh Gió Mát Lâm Thôn

Tác giả: Tlan

lúa vàng, nhạc hát trăng thanh
mát ru, đồng lúa ngọt ngào hương thơm
bồng bềnh, gạo mới thơm ngon
dạt dào, én luyện chiều chiều đồng xanh
chim vàng, phơi phới lượn Oanh
én bầy đồng ruộng lúa mùa Cữu Long
trăng ngoài ruộng tròn cày cấy
gió đưa mưa tưới dừa xanh ngọt ngào
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Đầu Năm Xếp Lại Lòng Mình
  • Tha Thứ
  • Đưa Tiễn
  • Tiếng Võng Trưa
  • Ai Cũng Phải Rời
  • Hà Ra Hoài Niệm
  • Tôi Chọn
  • * Ngậm Ngùi *
  • Bần Nữ Thán
  • Đánh Thức Giọt Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Tường Vi
  • LƯƠNG TÚ CÙNG BÈ BẠN
  • Lê Viết Tư
  • Phan Trọng Nghĩa
  • Võ Thị Quỳnh
  • Nguyễn Gia Linh
  • Tlan + Chấn Vũ
  • Idlehouse
  • Đặng Anh Tuấn
  • Đới Thúc Luân
©2026 - CungThuGian.com