Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Buồn

Tác giả: Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)

Trăng Buồn

Hoàng hôn cuốn bóng chơ vơ
Bước chân dẫm lá, thẫn thờ mơ đan
Hàng cây ôm gọn nắng tàn
Mênh mang nỗi nhớ cung đàn ngày xưa...

Ngày xưa...cho đến đêm qua
Hồ thu lấp lánh, la đà mây sương
Giờ mưa rỉ rả trăng buồn
Vành nghiêng lẩn khuất bên sườn rêu phong...


23/3/2021
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969.
  • Tấc Lòng Gửi Hồn Mẹ..
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 680.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 517.
  • Giọt Sương Trên Lá
  • 48- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn
  • Nhận Lại Đi Em.
  • Chỉ Một Lần,
  • Tâm Tình Đồng Họa (2)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 684.
Thơ tương tự
  • Trăng Buồn (Tịnh Tâm)
  • Trăng Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Buồn (BlueMoon)
  • Trăng Buồn (Hansy)
  • Trăng Buồn (NHƯ THỊ)
  • Trăng Buồn ... Huyễn Hoặc Trong Mưa _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Buồn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Buồn Hoá Thạch (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Buồn Hoá Thạch (Lưu Vinh Hạ)
  • Trăng Buồn Tênh (Lucky Phan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Vọng Tình Quê
  • Cố Nhân
  • Bài Thơ Dịu Dàng Ơi
  • Thắp Lửa Ngày Vui
  • Chữ Trốn Mất
  • Lời Rao Của Sự Cô Đơn
  • Xuân Buồn
  • Sắp Đến Quê Nhà
  • Ngập Phương Trời
  • Bánh Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thượng Tấn Đạt
  • Nguyễn Đức Tốn
  • Bạch Xuân Phẻ
  • Tạ Thăng Hùng
  • Triệu Nguyên Tâm
  • {tl}
  • Minh Long
  • Hienquangnam1982
  • Xóm Đồng
  • Nắng Chiều
©2026 - CungThuGian.com