Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trăng Buồn 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Trăng buồn cạn chén đêm thanh
Dừng tay thơ viết long lanh mắt buồn
Chân trời nghiêng gió gợn hồn
Yêu xa thì thấy thêm buồn đêm thanh
Đêm qua gió lạnh một thân
Lòng yêu lòng nhớ lòng cần mê man
Ngồi đêm thương nhớ tới nàng
Ngồi sợ ghi xuống lộn hàng duyên thơ

11.30 đêm 23.04.2017
ngồi thơ thẩn buồn với bài thơ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Trăng Buồn (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng))
  • Trăng Buồn (Tịnh Tâm)
  • Trăng Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trăng Buồn (BlueMoon)
  • Trăng Buồn (Hansy)
  • Trăng Buồn (NHƯ THỊ)
  • Trăng Buồn ... Huyễn Hoặc Trong Mưa _ Thơ 4 Câu (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Buồn Hoá Thạch (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Trăng Buồn Hoá Thạch (Lưu Vinh Hạ)
  • Trăng Buồn Tênh (Lucky Phan)
Thơ bạn muốn xem
  • 106. Giả Lập Cớ Chia Ly
  • Mất Đạo
  • Thầy Tôi
  • Gửi Gió Lời Ru
  • Tình Ca Cho Em 01132020
  • Anh Sẽ Là Gì Trong Đôi Mắt Em
  • Hương Xoan
  • Trái Tim Cô Đơn
  • Ngẩn Ngơ Tuổi Mộng
  • Như Đoá Hoa Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
©2025 - CungThuGian.com