Trăng Buồn Tênh

Tác giả: Lucky Phan

Trăng đêm nay sao nhìn buồn lắm
Đứng núp mình giá lạnh chân mây
Gió thấu xương lay nhành cây run rẩy
Làm ta buồn quạnh quẽ lại làm thơ
.
Bên đèn sách vết thương lòng ẩn hiện
Ùa đổ về trong từng tiếng tim kêu
Thi sĩ buồn ôm bút ngồi kể chuyện
Thật não nề lạnh lẽo mệt đìu hiu
.
Trăng chênh chếch nhú lên nhìn vô vọng
Bất cần đời dù đã tới ngọn cây
Nơi cô tịch bóng đen đời thằng ngốc
Trăng cùng ta lẵng tử ngồi tâm tư
.
Chạm tiếng thở bóng trăng rơi trước ngõ
Trăng buồn ơi ! xô ngã bóng ta gầy
Ôi thao thức với đêm nay lạnh giá
Hàng mưa đời lại tầm tả cuồng tuôn..
.
Thi sĩ đêm.....
1h35' sáng 16/4/2019
Chưa phân loại
Uncategorized