Trăn Trở Xót Xa..

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Trăn Trở Xót Xa..

Lặng lẽ trầm ngâm giữa bóng đêm
Lắng nghe cảm xúc gợn con tim
Dừng như có một cái gì đó
Ghịt kéo, giằng co, tím nỗi niềm...

Mỏi mê, chán nản, rã rời đây
Trước nghịch cảnh giăng, định số bày
Lảo đảo cánh thuyền trên sóng nước
Dưới bầu lộng gió đẩy đùn mây

Mật ngọt, tin yêu hoá chập chờn
Tợ làn mỏng mảnh rải hoàng hôn
Dễ dàng vỡ vụn, chìm xa khuất
Theo bước thời gian, mảng tối dồn

Để giờ nẻo vắng, quạnh chơ vơ
Ngước mặt nhìn quanh chỉ thấy mờ
Loáng thoáng kéo dài từng dãy xám
Trùm ngang thơ thẩn chút bâng quơ

Ước nguyện xuân vườn chân thả gót
Từ từ dừng lại, luống bâng khuâng
Mênh mang, lởn vởn màu quen thuộc
Chầm chậm lờ trôi, nhạt loãng dần...

Phải chăng lạc mộng với hình Thương
Khiến nẻo thênh thang mãi ngọn luồn
Rung lắc, vật vờ quanh cỏ lá
Từng hồi khuya vắng nhểu hàn sương

Hoặc cõi phù vân lắm trớ trêu
Sớm hôm trực diện biết bao điều
Lòng người, ý sống xuôi dòng nước
Nghĩa lý gì đâu vạt khói chiều.


05/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized