Trăn Trở Cuối Mùa

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Anh dặn lòng:
“Mình đã thật chia tay
Đừng nhớ nữa, đừng nán lòng đợi nữa!
Họ sẽ không về…
Đừng ngồi bên khung cửa
Kẻo mây bay ngang ngõ lại âm thầm”

Chia tay rồi
Đừng gợi chuyện xa xăm
Thuở thương nhớ len vào tim mỗi khắc
Chia tay rồi mà…
Sao cứ nghe lòng nhắc
“Hỏi thăm xem, người ấy đã sao rồi!”

Lại tự mình an ủi với mình thôi
“Hẳn người ấy sẽ không buồn đau lắm
Bởi tình si chỉ riêng mình sâu đậm
Chứ ai kia… nào có thiết tha gì”

Chia tay rồi hai lối rẽ mà đi
Đường rộng thế, vô tình ta lại gặp?
Giấu vào đâu nỗi niềm dâng mi mắt
Hỏi hay không?
Sao cúi mặt… nao lòng.

Mai mốt này trời lại bước sang đông
Đêm trở giấc có lạnh buồn se sắt?
Chia tay rồi…
Dẫu thế nào cũng mặc
Dặn tim mình đừng nhớ nữa… Nghe không!

______
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized