Trầm Lặng Đông Về

Tác giả: Vũ Đình Phận

Gửi con: Lê Hương
Họa My dịu dàng dạo phố
Rạng ngời trinh trắng tinh khôi
Sắc ngà nở bừng trong gió
Báo tin đông đã sang rồi

Mùa đông hôm nay chạm ngõ
Giao mùa, nghe dạ xốn xang
Lời thu tạ từ còn vọng
Xao lòng vương vấn đa mang

Thâm trầm cây bàng góc phố
Trơ mình hứng gió heo may
Lá xanh chuyển mầu ối đỏ
Một đời biết mấy đổi thay!

Một lá vàng, thu gửi lại
Chuyển mùa, gió thổi sang đông
Lá thay lời cây nhắn nhủ
" Lòng người sau lúc qua sông!"

Mây trời la đà xuống thấp
Kéo về che kín trời xanh
Gió thổi từng cơn se lạnh
Chiều buồn bao phủ vây quanh

Em ngồi nướng ngô góc phố
Lừng thơm hương vị ngô đồng
Khúc khích tiếng cười thiếu nữ
Nghe lòng ấm cả chiều đông

Phố nhỏ chiều nay vắng lặng
Lá rơi xào xạc bên thềm
Con xa, cửa nhà thêm vắng
Bâng khuâng biết mấy nỗi niềm

Mẹ mua về bình hoa trắng
Họa My dìu dịu tỏa hương
Bên hoa nghe lòng lắng dịu
Đời trôi ngày tháng vô thường.

V.Đ. Ph
28, Nov. 2016
Chưa phân loại
Uncategorized