Trái Tim Vụn Vỡ

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh lạnh lùng quay mặt bỏ mặc em
Đếm thời gian bằng nỗi buồn chất ngất
Đâu rồi Anh những lời yêu chân thật
Khiến tim Em loạn nhịp thuở ban đầu ?

Em mơ màng giấc ngủ chẳng tròn sâu
Khép hàng mi hình bóng Anh lại hiện
Bởi yêu Anh nên trái tim xui khiến
Nỗi nhớ kia hành hạ cả đêm dài .

Anh quay lưng mặc Em với ngày mai
Cứ cô đơn trong căn phòng trống trải
Anh đi rồi tình kia Em giữ mãi.
Một mình ôm mối tình muộn mà sầu .

Biết thế này Em chẳng yêu nữa đâu
Thà để Em cứ một mình như thế
Yêu làm chi để trái tim như thể
Ai cầm dao băm nát vụn trong mình .

Anh cứ đi bỏ lại đây cuộc tình
Ôm trong tay Em giữ làm kỉ niệm
Một tình yêu khiến lòng Em xao xuyến
Giờ chỉ còn giá lạnh cả con tim .

Em nhủ lòng mình cố giữ lặng im
Tới khi nào mối tình này sẽ chết
Biết ngày sau tâm hồn Em sẽ mệt
Thôi đành lòng trời muốn vậy đành thôi .

Anh đi rồi tình Em lại cút côi
Muốn quên Anh Em tìm trong im lặng
Để con tim với nỗi lòng dịu lắng
Em quen rồi , dẫu cay đắng lại thêm .

Em mong rằng rồi Em sẽ lãng quên
Dẫu trong tim ngàn lần không muốn thế
Em xa Anh cuộc đời thêm dâu bể
Anh muốn mà ,Em đành thế mà thôi .
Chưa phân loại
Uncategorized