Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trái Tim Ta Không Biết Gì Xấu Hổ!

Tác giả: Mr.Smile

Thật buồn cười, phải vậy không, thi sĩ
Trái tim ta không biết làm nô lệ!
Nhưng nỗi đau không còn – ta biến mau
Trái tim ta không biết gì xấu hổ!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Trái Tim Tâm Huyết (Vũ Kim Thanh)
  • Trái Tim Tan Nát Vỡ Oà Đớn Đau (Trần Minh Hiền)
  • Trái Tim Tan Vỡ (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Với Người
  • Vùng Biển Xanh, Có Ân Cần Tôi Đến?
  • Tết
  • Hồn Xuân Vô Biên
  • Đôi Mắt Với Bàn Tay..
  • Cô Hàng Xóm
  • Hẹn Hò Chờ
  • Cánh Chim Phiêu Bạt
  • Vẫn Còn Đó Muà Xuân
  • Chiều Sám Hối
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Thanh
  • MrCường Akita
  • Tlan Mưa
  • Lht Dmax
  • Đôn Trần
  • Sĩ Đoan
  • Trần Thái Sơn
  • Dvo23175
  • Hắc Diện Thần
  • ĐÀO DUY HK
©2026 - CungThuGian.com