Trái Tim Tan Vỡ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Hai nay nâng trái tim hồng
Hỏi rằng đã có chổ đèo bồng chưa
Nếu hỏi thì Cũng xin thưa
Trái tim rỉ máu không ưa đèo bồng.

Sao không kiếm một tấm chồng
Để còn sưởi ấm mùa đông đến rồi.
Đau lòng một trái tim côi
Hồng nhan bạc phận...hết rồi còn đâu.

Tim buồn heo hắt âu sầu
Nỗi đau cố nén...Giọt sầu châu rơi
Tim đâu còn sức vẻ vời
Một mối tình đẹp ngời ngời như tranh

Bao nhiêu mộng ước tan tành
Trái tim vỡ nát ..mộng xanh không còn
Đớn đau một tấm lòng son
Trái tim đã chết...không còn niềm tin..
3/11/2016
Chưa phân loại
Uncategorized