Trái Tim Oan Trái

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TRÁI TIM OAN TRÁI
Em bảo rằng ngục tối nhốt đời hoa
Đó đâu phải là điều anh muốn nói
Có đôi lúc con tim kia tự hỏi
Bởi vì đâu mà oán trách tim côi
Em lại nói tim buồn trăm vạn lối
Là ai đang hờ hững suốt canh thâu
Để tim này héo úa đã từ lâu
Mong có vị hương đời tô thắm dậy
Nỗi sầu bi buốt lạnh tấm thân gầy
Phải chịu án oan tình, đời phản bội
Xin thấu hiểu đừng đem lòng giận dỗi
Trái tim này vẫn mãi mãi của anh.
Nguyễn Thái Cơ 14/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized